ĐT Việt Nam- ĐT Iraq (2-3): Trận thua đáng tiếc

Thứ tư, 09/01/2019 08:23

Bảng D, với sự hiện diện của Iran, một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Asian Cup 2019, gần như mặc định một vé vào vòng sau. Trong khi đó, Yemen yếu nhất bảng, nên chiếc vé chính thức còn lại là nằm trong mục tiêu của ĐT Việt Nam và Iraq. Trận đối đầu tối qua vì thế vô cùng quan trọng đối với cả 2.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số.

Lộ rõ chiến thuật phòng ngự chủ động và chờ cơ hội phản công, HLV Park Hang-seo đưa đội hình Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Công Phượng, Hồng Duy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức vào sân. Trong khi đó, ĐT Iraq ra sân với Hachim, Ibrahim, Haddad, Atiyah, Al-Tameemi, Al-Furaui, Shafeeq, Gheni, Kadhim, Al-Saedi, Al-Lami.

Khác với dự đoán, Iraq không chọn lối chơi pressing mà tỏ ra thận trọng trong những phút đầu. Mặc dù vậy, thời gian Iraq kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn ĐT Việt Nam. Tuy kiểm soát bóng ít hơn, nhưng các cầu thủ Việt Nam là người mở tỷ số trước, Xuất phát từ đường chọc khe của Quang Hải, trung vệ Ali Faez phối hợp không ăn ý với thủ môn, rồi lúng túng đưa bóng phản lưới vào phút 24. Sau khi bị dẫn bàn, Iraq tổ chức ngay những đợt tấn công. Trong một pha bóng nguy hiểm, Duy Mạnh khống chế hỏng và bị Mohanad Ali tận dụng. Số 10 của Iraq cướp được bóng, thoát xuống, rồi hạ gục Văn Lâm. Phút thứ 35, tỷ số đã là 1-1.

Bị gỡ hòa nhưng các cầu thủ Việt Nam không nao núng, trái lại khiến họ nỗ lực hơn trong những pha phản công. Phút thứ 42, từ pha chọc khe của Trọng Hoàng, Công Phượng áp sát tác động khiến bóng chạm chân hậu vệ Iraq vào lưới, tạo lợi thế dẫn trước.

Ngay từ đầu hiệp 2, ĐT Iraq tràn lên tấn công và tạo nên áp lực đáng kể cho hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là những đường chuyền vượt tuyến và những pha bóng bổng. ĐT Việt Nam bình tĩnh chống trả và hóa giải. Song đến phút thứ 60, từ quả tạt bên cánh trái, Mohanad Ali bật cao đánh đầu, Văn Lâm đẩy ra, nhưng cầu thủ vừa vào sân Humam Tariq ập vào nhanh sút căng cận thành, lập lại thế quân bình.

Sau bàn thua thứ 2, HLV Park Hang-seo thay Công Phượng bằng Đức Chinh, Huy Hùng vào thế chỗ Xuân Trường. Lúc này, ĐT Iraq cũng không mạo hiểm dâng cao tấn công như trước.

Phút 82, Văn Hậu thay Văn Đức chứ không phải Văn Toàn để tạo đột biến. Mục tiêu bảo toàn 1 điểm của HLV Park Hang-seo  lộ rõ nhưng thật đáng tiếc, đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Iraq được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly chừng 23m. Ali Adnan đặt lòng kỹ thuật bằng chân trái, đưa bóng vượt qua hàng rào, rồi găm vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-2 cho ĐT Iraq.

ĐT Việt Nam thua trong thế 2 lần dẫn bàn trước, thật đáng tiếc!

T.S

Theo dòng Asian Cup 2019:

Nhập tịch chẳng có gì đúng hay sai cả: Cựu quan chức Liên đoàn bóng đá châu Á và là người Philippines, David Gue cho rằng chẳng có chuyện đúng hay sai trong tình hình đội tuyển Philippines phần lớn là cầu thủ nửa dòng máu Philippines mà cốt yếu là tình yêu bóng đá dành cho quê hương. Đa số các cầu thủ Philippines dưới thời HLV Sven Goran Eriksson có cha hoặc mẹ là người Philippines. Một vài trường hợp cá biệt là có ông bà là người Philippines.

HLV Marcelo Lippi không hài lòng với tinh thần thi đấu của cầu thủ Trung Quốc: Kyrgyzstan mở tỷ số trước nhưng Trung Quốc thắng ngược 2-1 với màn trình diễn nhạt nhòa trong hiệp một và may mắn ở hiệp hai. Ông Lippi cho biết "Tôi đã cầm quân tuyển Trung Quốc và đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ của tôi chơi rời rạc. Phải đợi tới lúc tôi tức giận, thúc giục thì mới chịu thi đấu". Vị HLV người Ý còn chua thêm rằng dường như đó là tính cách của các cầu thủ Trung Quốc.

Jan Kocian thừa nhận Iran quá mạnh: Yemen thảm bại 0-5 trước Iran đã buộc HLV Jan Kocian thừa nhận đối thủ vượt trội cả về thể hình, thể lực và trình độ. Tuy nhiên, HLV người Serbia vẫn khen ngợi các cầu thủ của mình cố gắng giữ trận đấu tới phút cuối cùng và toàn đội đã bước vào công việc chuẩn bị cho hai trận kế tiếp gặp Iraq và Việt Nam.

Tom Rogic gãy xương tay: Tuyển Úc gặp thêm khó khăn sau trận thua Jordan là tiền vệ Rogic bị chẩn đoán gãy xương tay ở trận ra quân. Trước đó, ĐKVĐ Asian Cup đã mất các trụ cột là Aaron Mooy, Daniel Arzani, Martin Boyle vì chấn thương.

HƯNG NGUYÊN